"Tình yêu hoa nắng" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:32 26/06/2022 Lượt xem: 229
TÌNH YÊU HOA NẮNG (*)
 
Thương em từ độ hè sang
Con đường thị trấn mênh mang nắng tràn
Hoa dâu da trắng bạt ngàn
Ngắm loài “Hoa nắng” miên man nỗi niềm
Phụ Dực một nét đẹp riêng
Khắc sâu tâm khảm thiêng liêng cõi lòng
Ngày thi tốt nghiệp vừa xong
Cùng em dạo bước thong dong trên đường
Là khi anh ngỏ lời thương
Hẹn cùng chung bước con đường tương lai
Thẹn thùng, em vuốt tóc mai
Anh như nghẹn thở khi vai gần kề
Mình đi ra hướng con đê
Bên nhau trao gửi lời thề… trúc mai
Thề nguyền vàng đá không phai
Rồi đây xa cách, mong ai… vững lòng.
***
Anh theo tiếng gọi non sông
Trở thành người lính, tâm lòng khắc ghi
Mấy mùa chinh chiến quản chi
Nhớ loài “Hoa nắng”, bước đi vững vàng
Sáu năm từng trải gian nan
Tình yêu “Hoa nắng” nồng nàn không phai.
 
Ngày về, rạng rỡ ban mai
Miền quê “Hoa nắng”, kìa ai đang chờ
Cùng em viết tiếp vần thơ
Về loài “Hoa nắng” mộng mơ… quê mình.


15/6/2022
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

---------------------------------------------------
(*) Hè về trên thị trấn Phụ Dực bạt ngàn hoa dâu da xoan nở trắng dưới nắng hè chói chang. Tôi gọi đó là loài “Hoa nắng”.
tin tức liên quan