Thơ mùa tri ân của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 06:20 07/07/2022 Lượt xem: 164
----------------------------------------------------------------------- 

Thơ mùa tri ân của Phạm Cao Phong
 
CHIỀU NGHIÊNG THÀNH CỔ
 
Nắng chiều nghiêng về Thành Cổ
Vàng như lòng mẹ bao dung.
Năm mươi năm đầy thương nhớ
Quê hương Quảng Trị anh hùng!
 
Trong thành không một bóng mộ
Mà sao hiển hiện hình hài?
Hiến trọn đời vì Tổ Quốc
Gọi về muôn thuở đất đai!
 
Chỉ có tượng đài Tháp Bút
Viết thơ vòi vọi trời cao.
Chỉ có khói nhang nghi ngút
Ngẩn ngơ hồn vía thì thào!
 
Chỉ những hàng cây bóng rủ
Quanh năm hoa nở đợi chờ.
Người về viếng thăm lặng lẽ
Đi ngang màu cỏ non tơ !
 
Bâng khuâng giữa lòng Thành Cổ
Tim ta loạn nhịp cồn cào.
Nhớ về một thời bão lửa
Nắng chiều nghiêng giấc chiêm bao !
 

Thành cổ Quảng Trị lúc 15h30
Ngày 01/6/2019
Phạm Cao Phong


 

MƯỜI BÔNG HOA BẤT TỬ
(Vào lúc 16h00 ngày 24/07/1968. Sau loạt bom khốc liệt của
kẻ thù 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc hy sinh anh dũng)

 
Ban mai vàng Đồng Lộc
Người về cùng Ngã Ba.
Thăm mười cô gái trẻ
Đã kết thành tráng ca!
 
Bên hố bom còn đó
Sâu hoắm - cũng dần đầy!
Cỏ xanh như ngày ấy
Tưởng bóng người đâu đây?
 
Mười bông hoa bất tử
Mười gương mặt anh hùng.
Của một thời bom đạn
Sống trọn đời hiếu trung!
 
Những linh hồn trinh trắng
Ươm lộc biếc xanh chồi.
Giữa hồn thiêng dân tộc
Tiếng chuông rền xa xôi!
 

Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc
Tỉnh Hà Tĩnh lúc 8h30 Ngày 31/5/2019
Phạm Cao Phong
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan