"Tâm tư ngày 27-7. Vui và không vui" - Thơ: Nguyễn Văn Phúc

Ngày đăng: 05:03 26/07/2022 Lượt xem: 160
-----------------------------------------------------------------------

TÂM TƯ NGÀY 27/7 
VUI  VÀ KHÔNG VUI

 
Tôi lính đuờng ống Trường Sơn
Mười năm tuổi trẻ vác sờn  hai vai 
Phi một trăm * sáu mét dài *( ống Φ100 dài 6 mét )
Mỗi ống cân nặng cũng ngoài  bốn lăm ( 45 kg )
 
Lại còn thấp thước nhẹ cân ( thấp lùn ) 
Vác ống lắp ráp vận hành máy bơm 
Tuổi trẻ vô tư  hồn nhiên
Vinh dự Xẻ dọc chiến trường Trường Sơn
 
Ba nuớc Việt Lào Đông Dương ( 3 chiến truờng KBC) 
Cấp xăng  vào tận chiến trường Miền Nam 
Đuợc tặng danh hiệu vẻ vang 
Anh hùng lực lượng huy hoàng toàn quân
 
Riêng Tôi hy sinh tuổi xuân 
Thi công vác ống  cũng gần chục năm
Sốt rừng  lán trại võng tăng 
Bom đạn nuớc độc  thức ăn trong rừng
 
Cống  hiến hy sinh vô cùng 
Chuyền nghành đủ bệnh lung tung yếu người
 
Chế độ thì rõ trời ơi
Lũ không  công trạng lại thời đuợc ngay
Thương  binh rồi đio xin 
Chúng Tôi chỉ biết đinh ninh ngậm ngùi
 
Đã vậy hàng năm  như Tui 
Hai bảy tháng bảy * mãi vui tặng qùa ( 27/7 )
Bốn chục * thương binh hội nhà. ( 40)
Hàng năm lo đủ buồn mà cũng vui
 
Buồn mình không được ngọt bùi
Vui mình vẫn khoẻ  đẩy lui tuổi già
Tinh thần thể chất hài hoà
Marrathon các giải Quốc Gia đều đều
 
Trời không lấy hết của người 
Cũng không cho hết mọi điều nghe nha
Thuơng binh chất độc khai ma
Sẽ lĩnh hậu qủa xót xa của trời
 
Chúng tôi thiệt thòi  cả đời 
Bù lại có được một trời bình yên
Không  bổng lộc không chức quyền 
Nhưng mà  trọn vẹn an nhiên tuổi già 
 

Tây Nguyên kon Tum  21/7/ 2022
Nguyễn Văn Phúc 
nguyên bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn(559 )
Chủ tịch hội truyền thống Trường Sơn đường HCM tỉnh Kon Tum

 
tin tức liên quan