"Em người chiến sỹ Quân y" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 10:26 16/09/2022 Lượt xem: 320
EM NGƯỜI CHIẾN SĨ QUÂN Y
(Viết tặng em Nguyễn Thị Ngạn Y tá Đại đội 13 Trung đoàn 529 Sư đoàn 473 )
 
Nhớ chiến trường tôi lại nhớ về em
Cô gái quân y chẳng bờ lu trắng
Chân bước vội má hồng lên trong nắng
Quân phục xanh túi thuốc khoác trên đường
 
Xa quê hương em đến với chiến trường
Thương đồng đội nào quản đâu khó nhọc
Sốt rét ốm đau tay em chăm sóc
Cũng bao lần lén khóc bởi nhớ quê
 
Lính Trường Sơn công việc cứ bộn bề
Xẻ núi bạt rừng san đường phá đá
Thương đồng đội nhiều gian lao vất vả
Chẳng nề hà lo từng giấc ngủ yên
 
Cần mẫn siêng năng như thế chị hiền
Cứ như thế ngày đêm em chăm chỉ
Mang sức khỏe đến cho từng chiến sĩ
Lo lắng miệt mài chẳng ngại ngần chi
 
Thương em nhiều người chiến sĩ quân y
Không áo bờ lu chẳng giường bệnh viện
Tuổi mười tám đi trên đường kháng chiến
Đâu quản nhọc nhằn cần mẫn sớm trưa
 
Cứ dãi dầu như thế mặc nắng mưa
Cùng đồng đội đi bạt rừng sẻ núi
Chẳng quản đêm ngày tình em gần gũi
Chăm sóc tận tình viên thuốc mũi tiêm
 
Nhớ về em vần thơ viết anh tìm
Cảm ơn lắm em gái Trường Sơn ấy
Năm mươi năm tưởng như đang còn thấy
Dáng em đi đẹp thế giữa chiến trường
 
Bóng hình em in đậm với con đường
Cô y tá mặc áo xanh màu lính
Nơi gian khổ mà can trường bản lĩnh
Sống quên mình vì đồng đội thân yêu...

 

Tây Ninh 15/9/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan