Thơ Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 05:38 23/09/2022 Lượt xem: 128
Thơ Phạm Cao Phong
 
TRƯỚC BẾN ĐÒ TÌM
 
Lại về trước bến đò Tìm
Nơi tuổi thơ trót gửi chìm đáy sông.
Trà Lý ơi! Nhớ tôi không?
Mà chiều nhạt nắng, gió lồng, sóng chao!
Không còn trong giấc chiêm bao
Bến sống tôi đứng nôn nao đợi đò.
Không còn phấp phỏng âu lo
Trên sông ai thả câu hò ngọt êm.
Thương sao cặp mắt, môi mềm
Của em ngày ấy... dài thêm tơ lòng.
Cả đời tôi mãi long đong
Qua bao ngày tháng chờ mong não nề.
Nhớ thời cắt có chân đê
Chân trần, nón rách, lê thê... nắng vàng.
Bây giờ đò máy sang ngang
Phải người năm ấy? Ngỡ ngàng... lạ chưa?
Quê hương năm nắng mười mưa
Yêu bao nhiêu cũng chưa vừa ... lòng đau!
Kiếp này chẳng trọn cho nhau
Thì thôi, đành chịu kiếp sau... tôi về!
Lại cùng cắt cỏ chân đê
Sông Trà tắm mát... lại mê trốn tìm!...
 

Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình
Ngày 16/08/2022



 

NGỒI GIỮA ĐỒNG LÀNG
 
Năm đợi tháng chờ bao thương nhớ
Về quê - ra ngồi giữa đồng làng.
Mà ngắm đất trời như thuở ấy
Bồi hồi mây trắng vẫn bay ngang!
 
Ngồi giữa đồng làng xanh màu lúa
Tơ non như tuổi gái đương thì.
Thương người lam lũ quen mưa nắng
Đồng vàng đắp đổi gọi mùa đi.
 
Ngồi giữa đồng làng đầy ắp gió
Gửi hồn neo đậu cánh diều bay.
Ta như bùn đất, như là cỏ
Bám rễ quê hương... hẹn có ngày!
 
Ngồi giữa đồng làng thả sức mơ
Cánh cò trắng muốt giữa câu thơ.
Cò ơi, sao không về đậu lại?
Để ta thơ thẩn đến bây giờ!
 

Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình
Ngày 18/08/2022
PHẠM CAO PHONG
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan