Thơ cho ngày lễ tình nhân của Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 10:07 14/02/2023 Lượt xem: 125
Thơ cho ngày lễ tình nhân của Hà Đỗ Tú
 

NHÂN LỄ TÌNH YÊU
 
Kỷ niệm còn vương vấn mãi thời
Khi mà chớm tuổi độ đôi mươi
Lên đường tạm biệt lòng phơi phới
Nuối một tình yêu dạ rối bời
Cứ tưởng sau này mong vẫn đợi
Khi vừa xuất ngũ trở về nơi
Tìm câu ước hẹn thì ôi hỡi
Sắp nhỏ con em chạy đến mời.

14/02/2023
Hà Đỗ Tú


 
KHÁT VỌNG TÌNH XUÂN
 
Xuân về rộn rã chút đầy vơi
Vãng cảnh làng quê nhớ một thời
Đã hẹn gần nhau mà chửa tới
Đôi lần cách trở mãi chờ nơi
Hồn luôn vẫn ở trong niềm đợi
Dạ muốn kề bên để dẫn lời
Khát vọng đêm ngày mong sẽ khởi
Trăm ngàn xúc cảm tạo nguồn khơi

08/02/2023
Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 


tin tức liên quan