"Hương Bưởi tháng ba" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 09:02 05/03/2023 Lượt xem: 96

HƯƠNG BƯỞI THÁNG BA
 
Giấc mơ tháng ba năm ấy
Gặp người ta…ba gian nhà nhỏ vỡ oà
Hoa khuya lạc đường sao mà thơm đến vậy
Dám leo tường chui cửa sổ nhà ta?
 
Hoa thiên sứ nhắc lễ mùng tám tháng ba
Bông bưởi tỉa chọn sau vườn
Bọc kín khăn mùi xoa
Trèo ngõ đá trong đêm mang đến tặng người…
 
Tay nâng nưu
Em tủm tỉm cười
Hai đứa khe khẽ chạm vai nhau
Đêm ấy trăng chưa tròn trời trong mây sáng!
 
Rồi chiến tranh tàn phá thương đau
Thanh niên ba sẵn sàng
Anh vào bộ đội, em đi Thanh niên xung phong
Vượt Trường Sơn đánh Mỹ…
 
Đêm qua mơ
Gặp người chiến sỹ
Sau mấy chục năm lưu lạc chân trời góc bể
Em lặn lội về thăm quê…
 
Không phải mơ em về tay dắt thêm cháu bé
Hai bà cháu ở miền Nam mới ra
Làng Thanh đang vào mùa hội
Vui sao nước mắt tuôn trào?
 
Gặp được nhau rồi
Nhìn nhau không nói nên lời
Em vẫn thế…tủm tỉm cười
Tóc bạc thoang thoảng mùi hương hoa bưởi tháng ba…

 

Thành phố Hồ Chí Minh, viết nhân ngày 8/3
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan