"Đêm trăng nhớ bạn" - Thơ: Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 07:26 31/03/2023 Lượt xem: 296
ĐÊM TRĂNG NHỚ BẠN
( Chiết câu bát bộ)
 
- Nhớ bạn đêm trăng rượu ngất say
- Quên sao kỷ niệm tóc mai gầy
- Người đi có thấu tình ngon ngọt
- Kẻ ở ngậm ngùi nuốt đắng cay
- Trót đã yêu nhau mùa hạ ấy
- Mà sao duyên lẻ tiết xuân này
- Tơ hồng xe thắm duyên đành vậy
-  Để lại trong ta một bóng mây
 
- Quên sao kỷ niệm tóc mai gầy
Một buổi chều thu nước mắt cay
Tóc thề ai cắt thay lời nói
Duyên phận em trao mái tóc này
Lính trẻ gặp luôn khi sáng sớm
Nữ sinh hay chuyện lúc chiều tà
Men tình mới nhóm còn e lệ
Mộng thắm khơi nguồn đã bén say
 
- Người đi có thấu tình ngon ngọt
Rượu đọng men nồng nghĩa chát cay
Trời thả mây sa vương ngọn lá
Lòng se gió thổi tụ nơi này
Anh rung cây động sương rơi áo
Em đấm anh cười nước cuộn mây
Xa bạn bồi hồi bao nỗi nhớ
Vầng hồng nhen nhóm mối tình say
 
- Kẻ ở ngậm ngùi nuốt đắng cay
Hâm ly rượu nóng sưởi tim này
Vẫn mong hoa ngát hồng môi má
Vẫn nhớ vai mềm xõa tóc mây
Đêm trắng mộng tàn ai kẻ thức
Thềm khuya trăng ngả  bóng người say
Xa nhau có hiểu lòng nhau nhỉ
Vẫn giữ niềm tin hết yếu gầy
 
- Trót đã yêu nhau mùa hạ ấy
Đừng quên kỷ niệm tiết thu này
Tóc thề lưu giữ bao chờ đợi
Lời hứa vẫn còn cậy gió mây
Thơ thẩn chiều tà sao xuyến nhớ
Ngậm ngùi sớm tối vật vờ say
Tàn canh giọt nến lòng cay đắng
Một mảnh trăng soi bóng lẻ gầy
 
- Mà sao duyên lẻ tiét thu này
Lá rụng trở về với gió mây
Khuya lặng đê mê nghiêng ngả nhớ
Mơ màng thức tỉnh dật dờ say
Em ơi! thắp nến soi lòng nhé
Đã thấy trong ta bóng dáng gầy
Em vẫn là em mong đợi mãi
Vô tình anh nhận những chua cay
 
 -Tơ hồng xe thắm duyên đành vậy
Áo tím buông dài nghĩa kết mây
Đời lính đi xa nơi chiến trận
Duyên thầm kỷ niệm chốn quê say
Vẫn thương hậu cứ bao gian khổ
Vẫn nhớ tiền phương bóng dáng gầy
Mong mỏi chờ trông không bóng nhạn
Vắng tin nước mắt nhỏ dòng cay
 
- Để lại trong ta một bóng mây
Bao năm chờ đợi mối tình say
Đã không hay biết tin chờ đợi
Mà lại biệt tăm giấc mộng gầy
Lối cũ mòn phai sao chắng nhớ
Trăng xưa có lỗi tóc thề cay
Cung sầu trót đã hồn cô quạnh
Ai thấu tình ta nỗi nhớ này
 

Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan