Thơ Lê Ngọc Thiện

Ngày đăng: 06:37 17/05/2023 Lượt xem: 122

Thơ Lê Ngọc Thiện

CHIỀU TRƯỜNG SƠN
 
Năm mươi năm tôi trở lại Trường Sơn
Con đường mòn ngày xưa nay rộng mở
Nhựa phẳng lì đưa tôi vào miền nhớ
Những tháng năm cùng đồng đội xuyên rừng...
 
Bão đạn mưa bom gian khổ đã từng
Đường giao liên đoàn quân qua từng trạm
Dốc núi cheo leo rừng sâu vực thẳm
Chúng tôi đi theo tiếng gọi tim mình.
 
Đồng đội bên nhau thắm đượm nghĩa tình
Điếu thuốc chia đôi, sẻ cơm nhường áo
Gác lại tình riêng... nén bao hoài bão
"...Vì miền Nam" Tổ quốc đã gọi tên
 
Trường Sơn ơi ! lịch sử mãi không quên
Tuổi hai mươi bạn sống cùng sông núi
Chiều Trường Sơn tôi về thăm đồng đội
Dâng nén nhang bỗng mắt ướt lệ nhòa.

Lê Ngọc Thiện


 
BÊN DÒNG SÔNG MÃ
   
Ngày xưa sông Mã "độc hành"
Ngày nay sông Mã để giành phiêu du
Hàm Rồng chiến tích diệt thù
Lung linh núi Ngọc mùa thu mắt Rồng
 
Hạc Thành tọa lạc bên sông
Trúc Lâm rực rỡ ánh hồng ban mai
Quảng trường sừng sững tượng đài
Muôn người Thanh Hóa kề vai chung lòng.
 
Du thuyền ngược ngã ba Bông
Nơi sông Mã tự tách dòng... vào thơ
Đền Hàn xin lộc Cô Bơ
Xuôi sông Lèn chữ Thần... mờ non xưa (*)
 
Rừng dừa trong gió đung đưa
 Lạch Trường xác máy bay... giờ còn vương (**)
Biển chiều cửa Hới (***) mờ sương
Lung linh huyền ảo thiên đường Sầm Sơn
 
Cát vàng bên sóng dập dờn
Ngàn năm trống mái dỗi hờn bên nhau
Cô Tiên...Độc Cước ... nguyện cầu
An yên hạnh phúc trước sau vẹn toàn
 
Điệu hò sông Mã ngân vang
Hồn quê Thanh gửi muôn vàn lời thương.

Lê Ngọc Thiện
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan