Thơ Phạm Cao Phong _

Ngày đăng: 03:47 23/05/2023 Lượt xem: 158
Thơ Phạm Cao Phong
 
XE QUA ĐƯỜNG 9
 
Con đường 9 - giữa hồn ta
Chín thương, mười nhớ xe qua đêm ngày.
Nhấp nhô bóng núi vờn mây
Mùa hoa lau trắng nở đầy thung sâu.
Tân Lâm – Cam Lộ - Đầu Mầu
Khe Sanh – Lao Bảo nỗi đau vá lành.
Bên dòng sông Hiếu trong xanh
Phải bao xương máu xây thành chiến công.
Gửi về nơi ấy Đắk Rông
Xôn xao gợi nhớ tiếng lòng tương tư.
Cho thơ gạn lọc ngôn từ
Bao nhiêu năm ấy … bây chừ là đây !
 

Xe hành trình qua Đường 9 lúc 14h20
Quảng Trị, ngày 29/5/2019
Phạm Cao Phong


 
DẠO BƯỚC ĐÈO NGANG
 
Chiếc đòn gánh - gánh hai đầu đất nước !
Luyến chân người dạo bước giữa đèo Ngang.
Như lưỡi kiếm của Trường Sơn hùng vĩ
Hướng ra biển Đông thách đố ngang tàng !
 
Gió hào phóng cả một trời non nước
Những đảo Hòn La, đảo Yến, Vũng Chùa.
Những ghềnh đá lô xô tung bọt sóng
Bãi tắm dài cát trắng mịn màng chưa ?
 
Nắng loáng thoáng dưới chân đèo lặng lẽ
Nhà khiêm nhường bên suối chảy lượn quanh.
Những thửa ruộng lúa chín vàng như lụa
Tới đèo Ngang mới thấu hết ngọn ngành !
 
Thả hồn ngắm Hoành Sơn Quan sừng sững
Bức tường xanh mê đắm lắm diệu kỳ.
Vẻ đẹp này không đèo nào có được
Cứ dùng dằng chẳng hề muốn chia ly !
 
Từng bậc đá như vẫn còn ẩn hiện
Dấu chân tiền nhân xuôi ngược một thời.
Như tạo dựng sức bình sinh bất biến
Thế đèo Ngang hào khí trước biển khơi !
 

Quảng Bình ngày 01/06/2019
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH -  Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan