“Tương tư tà áo dài” – Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 07:29 01/06/2023 Lượt xem: 146
TƯƠNG TƯ ÁO DÀI

Anh lạc bước vào vườn thu thơm ngát
Sương dăng dăng se lạnh những cánh hoa
Tà áo trắng ngỡ mây sa ngõ phố
Tựa vầng trăng anh được gặp chị Hằng.
 
Áo dài ơi sao cứ đùa nhân thế
Thổn thức lòng người nỗi nhớ vấn vương
Tà áo bay bay như mời gọi
Mơ cung trăng lúc gần, lúc xa.
 
Nỗi niềm tương tư hay ảo ảnh
Một thoáng quê hương thổn thức trong lòng
Bước nhẹ thôi em bụi vương lấm áo
Giữ trắng trong em để cho đời.
 
Chiều Cô hồn những hạt mưa rả rích
Nhớ bóng áo dài lòng bỗng chông chênh
Đường xưa lối cũ anh ngóng đợi
Chỉ thấy nàng Ngâu nước mắt rơi.
 
Mùa thu về mang sầu thương nhớ
Đường trần gian muôn nẻo xa xôi
Chỉ biết ngóng, nẻo đường nào anh đến
Áo dài ơi, em đang ở đâu.

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan