"Ngh Sơn biển gọi" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 10:07 02/06/2023 Lượt xem: 145
NGHI SƠN BIỂN GỌI
 
Nghi Sơn ngày xưa là làng chài nhỏ bé
Với biển xanh mênh mông sóng vỗ
Có những ngày sóng tung bọt trắng
Trên ghềnh đá đầu trọc nhấp nhô
 
Ngoài xa khơi nhiều hòn đảo nhỏ
Mờ tỏ trong sương đoàn thuyền đánh cá
Thả lưới răng câu, cuộc đời chìm nổi
Mong vận may thay đổi cuộc đời
 
Bỗng có một ngày đất trời đổi thay
Vươn ra biển lớn, đón những con tầu
Từ khắp đại dương về đây tụ hội
Xây những công trường, nhà máy vươn cao
 
Nhiều Rì sọt đẹp tươi, hoa nở
Đón du khách muôn nơi, vui tắm biển
Nhà cửa khang trang, lòng người phấn khởi
Biển gọi, vùng đất mới sinh sôi
 
Nhà máy lọc dầu, vươn cao ống khói
Có cả vòi rồng vươn ra biển khơi
Cơ hội ngàn đời cho cuộc sống mai sau
Nhưng môi trường phải quan tâm gìn giữ...

 

Nghi Sơn, TH 01/5/2023
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan