"Hạ tím" - Thơ: Chu Kim Hương

Ngày đăng: 07:06 03/06/2023 Lượt xem: 62
HẠ TÍM
 
Có ai hiểu sao bằng lăng tím thế
Se sắt buồn lặng lẽ níu yêu thương
Một màu hoa phủ kín cả cung đường
Vần thơ viết vấn vương hoài kỷ niệm
 
Đời người lính khúc quân hành chinh chiến
Xa giảng đường tiễn biệt tiếng ve ngân
Những ước mơ theo nhịp bước phong trần
Gói tất cả tuổi thanh xuân nồng cháy
 
Mầu hoa tím gọi con tim thức dậy
Chiều biên thùy ngăn ngắt sắc hoa sim
Ánh mắt ai cứ lặng lẽ kiếm tìm
Lời thương ấy vẫn hằng ghim đáy dạ
 
Rừng biên giới sợi nắng vàng óng ả
Chiều hành quân gói cả khúc tâm tình
Giữa lưng đèo anh tặng nhánh hoa sim
Hai màu mắt cùng in hình tím biếc
 
Ngày hạ đến… kỷ niệm càng da diết
Tím thủy chung mà người biệt cuối trời
Bằng lăng buồn trong cảm giác chơi vơi
Một sắc tím gắn cuộc đời chiến sỹ.



Chu Kim Hương

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan