Thơ mùa tri ân của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 01:13 26/07/2023 Lượt xem: 61
 
-------------------------------

Thơ mùa tri ân của Nguyễn Bá Thuyết

THÁNG 7 CỦA CHỊ
 
Nước trôi lơ lửng theo sông
Mưa ngàn đỏng đảnh - cầu vồng phía Tây
Chị bên bậu cửa hao gầy
Chiến trường thăm thẳm mãi ngày xa xôi
 
Hương còng cháy đỏ tàn rơi
Nước mắt giọt cạn, giọt trôi cháy lòng
Tuổi xuân hết, lưng chị còng
Nghĩa trang ngàn buổi khấn mong anh về
 
Chị rằng đã nhận lời thề
Anh đi, chị đợi đồng quê cấy cày
Khăn tang dải trắng như mây
Sáu mươi năm lẻ đợi ngày chồng con
 
Ngày này của cả nước non*
Chị chưa hết mộng: anh còn về chăng?
Vật vờ men xuống bờ sông
Vẫn mùa hoa cải trổ ngồng như xưa
 
Tháng Bảy vẫn đỏng đảnh mưa
Cầu vồng đã khuất sao chưa thấy về?...
Khói hương quyện chặt lời thề
Lại qua tháng Bảy tái tê… đợi chờ!.
 
Thương chị quá, viết vần thơ
Mang sang đặt ở bàn thờ của anh…
---------------------------------------

*ngày 27/7 hàng năm được chọn là ngày TB-LS để tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ,
thương bệnh binh đã hi sinh xương máu vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

 
Nguyễn Bá Thuyết


ĐỢI CHA LẦN CUỐI
 
Tháng Bảy nắng nhẹ thôi nào
Cho đàn con dẫn mẹ vào viếng cha
Cha giờ quện bóng mây xa
Hòa vào hương khói mây ngà trời xanh
 
Cha cùng đồng đội cha anh
Bỏ lời ru mãi quân hành chốn xa
À ơi… mình mẹ câu ca
Nuôi đàn con lớn mặn mà thủy chung
 
Đời sang những bước cuối cùng
Thăm cha lời mẹ rung rung thì thầm
Nào ai hiểu hết dương - âm
Đá đất có thấu tình thâm cuộc đời
 
Kiệt cùng sức mẹ cạn rồi
Mẹ xin dâng nốt với người cõi xa.
Mộ bia hoa nắng nhập nhòa
Hồn cha đang đợi phương xa cuối trời
 
Hoàng hôn hun hút lưng đồi
Đợi cha lần cuối… mẹ cười hư vô!...
 

Nguyễn Bá Thuyết
 

LÀNG TA XƯA VÀ NAY
 
Làng ta xưa buổi chiến tranh
Trai vào chiến trận, quân hành Bắc - Nam
Cấy cày nữ súng vai quàng
Đảm đang mà vẫn sẵn sàng xung phong
 
Nước mắt mẹ chảy vào trong
Chiến dịch mấy bận cha không kịp về
Thưa dần hò hẹn trăng khuya
Bến sông đưa tiễn đi về sớm trưa
 
Làng ta ngày một thêm thưa
Đạn bom giặc dội như mưa mỗi ngày
Còi báo động, xuống hầm ngay
Người già, con nít khói cay bom thù
 
Cả làng đọc một bức thư
Chiến trường trận mạc từ từ dần xa
Chiến thắng rợp trời cờ hoa
Mẹ ra ngõ đón nhưng cha không về
 
Tượng đài dựng đầu chân đê
Ghi danh liệt sĩ làng quê tự hào
Hóa hồn sông núi bay cao
Xác vùi vào đất hòa vào cỏ cây
 
Làng ta nay đã đổi thay
Những ngày tháng bảy hương bay ngát trời
Ấm no hạn phúc đẹp tươi
Làng ta ơn mãi những người hi sinh
 

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Thường trú: 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 094258548

 
tin tức liên quan