"Yêu quê mãi" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 05:31 31/08/2023 Lượt xem: 61
---------------------------------------------
 
YÊU QUÊ MÃI
 
Quê xưa giếng nước ngọt ngào
Cái cò cái vạc đã vào ca dao
Chị Hằng thường xuống tắm ao
Có người nhòm ngó đi vào đi ra
 
Bờ tre toe toác tiếng gà
Sân đình hây hẩy tiếng ca trong ngần
Quê xưa chiu chắt tảo tần
Em về cái thúng đỡ đần cái nia
 
Trăng thâu tát nước bên đìa
Ánh trăng em múc sẻ chia ruộng đồng
Tay em mùa vụ vun trồng
Sờn vai áo vải gánh gồng chênh chao...
 
Quê nay chắn gió nhà cao
Người vào nhà máy ... hỏi -chào thân quen
Sao trời đua sáng điện đèn
Qua cầu bay áo ô đen ba tầm...
 
Yêu quê mãi mãi...trong tâm
Dựng xây non nước vươn tầm văn minh...
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan