“Nhớ mùa thu năm ấy” – Thơ: Trần Đình Nam

Ngày đăng: 06:28 09/10/2023 Lượt xem: 631
NHỚ MÙA THU NĂM ẤY
(Chào mừng ngày Giải Phóng Thủ đô 10 - 10)
 
Hà Nội vào thu mời gọi những bàn chân 
Xao xác lá vàng bay cùng heo may thổn thức, 
Cốm Vòng gói lá sen, thoảng thơm hương hoa cúc
Gánh hàng ai thong thả phía chân cầu.
 
Bao ưu phiền vút bỏ lại phía sau, 
Phố rợp cờ nhớ ngày thu năm ấy, 
"Đoàn quân về nhấp nhô như sóng" dậy
Năm cửa ô hùng dũng những đại đoàn.
 
Ba mươi sáu phố phường vai sát vai hân hoan, 
Mẹ đứng đón con, rưng rưng nghiêng tóc bạc,
Trung đoàn Thủ đô xa Thủ đô đánh giặc
Ca khúc khải hoàn, ôi.... kiêu dũng, hiên ngang. 
 
Chín năm xông pha, gió núi với mưa ngàn,
Việt bắc, Sông Lô...qua bao mùa chiến dịch
Nay Hà Nội đón về giữa đoàn quân xung kích
Anh Trai Hàng Ngang xao xuyến mãi nụ cười.
 
Chị gái Ngọc Hà e ấp bó hoa tươi, 
Bên chồng chị "Cảm tử quân" Quyết Thắng, 
"Đêm rút qua Gầm Cầu" ước thề trong im lặng
Chiến thắng về vui cuộc sống đoàn viên.
 
Đất nước quặn đau bởi chia cắt hai miễn. 
Hơn hai mươi năm mới vẹn tròn thống nhất.
Người năm ấy ai còn ai đã mất,
Hà Nội ơi, phút lắng đọng nghẹn ngào!
 
Nắng rắc vàng trên vòm lá xôn xao,
Chân rón rén lặng nghe Hồ Gươm hát
Hương Ngọc Sơn thơm hòa sóng xanh dào dạt
Run rẩy hồn ta, Hà Nội ...thu về.


Trần Đình Nam
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0912307323


tin tức liên quan