“Tình thu” - Thơ Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 08:54 13/10/2023 Lượt xem: 76
TÌNH THU
 
Nghe mảnh lá vừa chao trước ngõ
Biết rằng Thu đã bỏ mùa đi
Lời mưa thủ thỉ những gì
Để cho nỗi nhớ dậy thì sau đêm!
 
Còn chăng hỡi! Bên thềm nắng đợi
Bóng ai vừa chạm tới vùng mơ
Lan mơn mởn dáng đợi chờ
Cúc gầy rộ sắc hững hờ vòng tay!
 
Đã thấp thoáng ngọn may xứ lạ
Chim rủ đàn hối hả về Nam
Núi đành cởi bộ xanh lam
Cho mây nhuộm trắng để làm xiêm y
 
Sông lặng lẽ ôm ghì dáng Nguyệt
Nhớ mãi hồi tròn khuyết có nhau
Nay cùng Thỏ ngọc về đâu
Để không trung đượm một mầu chớm Đông
 
Giọt sóng sánh khơi nồng ngọn nhớ
Đâu rồi thời bỡ ngỡ vào Xuân
Thêm phen tạo hoá xoay vần
Ngồi hong gió lạnh tần ngần ước Thu!

 

Đà Nẵng, 12/10/2023.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan