Chùm thơ về Trường Sơn xưa của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:32 14/10/2023 Lượt xem: 160
Chùm thơ về Trường Sơn xưa của Nguyễn Tất Đình Vân

NHỚ VỀ
 
Trường Sơn suối chảy đêm ngày
Chuyển thương nhanh chóng bằng cây cầu người
Mảnh mai mười tám đôi mươi
Long lanh ánh mắt thay lời yêu thương
 
Lưng đèo gió cõng mây vương
Tiếng mìn phá đá con đường xe qua
Núi rừng vọng tiếng thơ ca
Ngân vang rừng núi,bay xa biển trời
 
Cây rừng bom đạn tả tơi
Sững sờ quang cảnh tơi bời thiên di
Thác gào gió nói điều gì ?
Chiến hào khói lửa quân đi đêm ngày
 
Khoảng rừng khói bụi mắt cay
San rừng sẻ núi luôn tay thông đường
Dội vang thắng lợi tiền phương
Bài ca chiến thắng môi hường nở hoa
 
Bình minh con suối reo ca
Trường Sơn đau dáu lòng ta nhớ về...

 


ĐƯỜNG  ĐÈO 
 
 Dốc cheo leo đường quanh queo
 Bom cày đạn sới đường đèo sớm trưa
Lay phay gió thổi mây mưa
 Chân nghiêng dốc núi trăng đưa vượt đèo 
 
Nhạc rừng suối chảy thác reo 
Qua ngầm nước cuộn,sóng leo ven bờ
Ngụy trang lá mới xanh mơ 
Đi vào chiến dịch mang cờ mang hoa 
 
 Vẳng nghe tiếng hát ngân nga
 Mấy cô lính trẻ hái hoa sim rừng 
Đạn bom giây phút im ngừng 
 Đỉnh đèo đã thấy tưng bừng ... quân ca ...
 
 
 
TRONG TÔI 
 
Đồng đội ở trong tôi 
Nơi Trường Sơn xưa ấy 
Tình yêu thương biết mấy
 
 Chia nhau từng hạt muối 
 Dìu nhau qua sông suối 
Mẩu thuốc cũng chia hơi 
 
 Bóng hình đồng đội tôi 
Những ngày bom tả tơi
 Những đêm đạn đỏ trời 
 
Chiến đấu cùng bên tôi 
 Đồng đội đã bao người 
 Ra đi đời xuân mãi 
 
Cho quê hương hoa trái 
Cho hạnh phúc tương lai 
 Đồng đội tôi mãi mãi 
Bóng  hình ở trong tôi !!!
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan