Chùm thơ Thanh Bảo Nguyên

Ngày đăng: 10:19 06/11/2023 Lượt xem: 94
1.  VỀ XỨ THANH

Ai qua Thanh Hóa quê em
Xin mời ghé lại viếng thăm đền Sòng
Đền thờ Liễu Hạnh linh thiêng
Tọa trên thế đất bên dòng sông xanh

Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh
Câu ca truyền tụng nổi danh bao đời
Hội tâm linh giữa mây trời
Uy nghi trầm mặc rạng ngời hiển linh

Phép thần độ thế chúng sinh
Mẫu Nghi thiên hạ nặng tình cứu dân
Khói hương vẽ nẻo tiên trần
Chắp tay lễ phật dân an thái hòa

Rợp trời lộng phiến cờ hoa
Công lao Chúa Liễu còn lưu muôn đời
Tiếng lành lan rộng muôn nơi
Khi về Thanh Hóa người ơi ghé vào

Nén hương thơm quyện ánh hào
Lưu trong tiềm thức mà nao nao lòng

 
2.    BIỂN CHIỀU

Gió buồn địu nắng đi hoang
Em buồn vịn gió ngắm hoàng hôn rơi

Biển buồn lặng sóng nghỉ ngơi
Mặc bao còng gió tìm nơi
xây nhà

Chích chòe líu tíu
hát ca
Lá rơi nghiêng ngỡ như là thu qua

Trầm ngâm ngắm sóng
biển xa
Vốc lên nhúm cát biết là về đâu

Ngước lên xanh thẳm một màu
Chìm trong đáy mắt ướt nhòa đa đoan

 
3.  GIẤC THU

Mới vừa thức giấc bình mình
Thu đà qua ngõ chùng chình bước chân

Hương bay ngào ngạt xa gần
Vấn vương một bóng chiều dần đã buông

Giận ai bởi một lời suông
Ngày dài đằng đẵng cho lòng chơi vơi

 
                      Thanh Bảo Nguyên
             Hội Viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan