Thơ Phạm Cao Phong - TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 07:28 23/11/2023 Lượt xem: 56
Thơ Phạm Cao Phong - TP Hồ Chí Minh

VỀ LẠI CÀ MAU
 
Quá lâu rồi! Nay về lại Cà Mau
Bao hẹn ước cùng nhau tự độ ấy.
Từng lỡ dở bao lần đau biết mấy
Thì có chi mình đã đợi lâu rồi!
 
Về Cà Mau chỉ có em và tôi
Ngồi chèo thuyền dọc dài theo kênh rạch.
Gió hây hẩy, trời hôm nay thanh bạch
Nắng rất vàng, không một gợn mây mưa!
 
Về Cà Mau cùng thả lợp bắt cua
Moi móc bờ sông bắt con ba khía.
Bị đỉa cắn, chịu một phen hú vía
Em trêu đùa thoải mái, mới đã chưa?
 
Nào lên bờ vội vàng nấu ăn trưa
Không có cơm, chỉ có toàn cua, cá.
Không có rau thơm, chỉ toàn rau má
Chỉ có chiều đằm thắm của riêng ta!
 
Về Cà Mau nghe sóng biển reo ca
Mà nặng lòng nơi tận cùng Đất Mũi.
Ôi Tổ quốc mãi muôn đời gần gũi,
Cho tình yêu vạm vỡ những con tàu! 

Thành phố Cà Mau ngày 29/06/2021
                  
 

THẤY CHUỐI LÀ NHỚ QUÊ
 
Cả một trời kỷ niệm
Khi xa thổn thức về.
Lòng vấn vương thương mến
Thấy chuối là nhớ quê!
 
Ngày xưa nghe cha kể
Con còn nhớ lâu rồi!
Có cả trăm loài chuối
Cha trồng vài loài thôi!
 
Nhà nào cũng trồng chuối
Trồng chanh, na, bưởi, bòng.
Khi tháng ba, ngày tám
Bao nỗi niềm chờ mong?
 
Có lúc nghe mẹ nói:
- Chuối bổ lắm con à!
Nên thường hay ăn chuối
Thấy người lớn khoẻ ra !
 
Giờ ở Sài Gòn xa
Giờ già dặn quá tuổi.
Giờ nhớ nhà, nhớ chuối
Giờ đeo đuổi thi ca!
 

Thành phố Hồ Chí Minh,
Ngày 15/11/2023
Phạm Cao Phong
UVBCH Hội NHNT Trường Sơn


tin tức liên quan