"Lời hẹn với đồng sen" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 08:45 23/11/2023 Lượt xem: 81
LỜI HẸN VỚI ĐỒNG SEN
Tặng HTX Hoa sen Vân Đài
 
Cánh đồng làng đậm dấu ấn tuổi thơ
Em còn nhớ bên bờ con sông nhỏ
Anh cưỡi lưng trâu, em ngồi cắt cỏ
Mặt sông chiều, con sóng vỗ lô xô.

Cái thời xưa đơn giản đến không ngờ
Bông hoa cỏ cũng nên thơ một thuở
Chẳng có sen hồng tặng nhau để nhớ
Hoa dại đơn sơ, anh hái ven đường
 
Mà chúng mình vẫn sâu đậm tình thương
Nâng nhành hoa trao, lòng vương nỗi nhớ
Rồi thầm hẹn nhau… mối tình duyên nợ
Chờ ngày mai ta nên vợ thành chồng.
 
Anh đi theo tiếng gọi của núi sông
Chắc tay súng- trái tim hồng người lính
Trong bom đạn chẳng mảy may toan tính
Giặc tan rồi, người lính trở về quê.
 
Dòng sông xưa con sóng vẫn vỗ về
Vui ruộng đồng với bốn bề lộng gió
Qua gian lao, làng quê nay mở cửa
Ánh mắt em như hẹn hứa bao điều
 
Làng quê hôm nay đổi mới quá nhiều
Nhịp sống vui tươi, bao điều kỳ tích
Đền- Miếu- Đình- Chùa… tôn nghiêm, tĩnh mịch
Du khách về thăm thêm yêu thích quê mình
 
Nón trắng trên đồng, em gái đẹp xinh
Lúa hai vụ tâm tình bên sen quý
Bình minh lên khoe sắc hồng tuyệt mỹ
Đã vươn xa, bay đi khắp bao vùng
 
Anh trở về cùng em góp sức chung
Chăm sóc sen trên cánh đồng bát ngát
Để chiều hè ngồi lặng nghe em hát
Nắng ấm quê mình khúc nhạc ngân nga…
 
Bẽn lẽn bên anh, em nhận đóa hoa
Bông sen thắm - bản tình ca hạnh phúc
Dẫu xúc động, nhưng em ơi đừng khóc
Đất quê mình nay vựa thóc, đồng hoa
 
Nào cùng ra đồng, anh đợi, em nha
Tâm nguyện cùng anh- đây là lời hứa
Ta lại bên nhau như từng… một thuở
Về quê mình ươm sen nở ngàn bông
 
Đồng sen hôm nay trải rộng mênh mông
Điểm hội tụ Hội Khuyến Nông, tuyệt lắm
Mơ ước bao đời bà con gửi gắm
Cho làng quê thêm sắc thắm tươi hồng.
 
Ta mãi bên nhau thỏa nỗi niềm mong
Đồng sen ngát hương như lòng trông đợi
Đất mẹ yêu thương từng ngày đổi mới
Thắm sắc sen hồng hướng tới tương lai.

 

Sài Gòn, 15/11/2023
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan