"Tình quê để nhớ" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 08:51 28/11/2023 Lượt xem: 119
TÌNH QUÊ ĐỂ NHỚ
 
Đông đã về lạnh lắm phải không em
Anh ở trong này mùa Đông chẳng đến
Không có Biển nhưng rất gần với Biển
Gió luôn về thổi hết cái nồng oi
 
Ở nơi anh quanh năm nắng Hè phơi
Chỉ lác đác chút lá vàng Thu úa
Đất Tây Ninh xưa gọi vùng nắng lửa
Cháy da người nay chẳng cháy nữa đâu
 
Sáu tháng mưa cứ như thể mưa ngâu
Bỗng trút nước bỗng lại chang chang nắng
Thời tiết chia đôi mỗi ngày mỗi tháng
Gió biển mây trời đẹp lắm em ơi
 
Người đi xa đôi lúc thấy chơi vơi
Mùa đông đến lại thương về nơi ấy
Trong sâu thẳm nỗi lòng anh như thấy
Đôi vai gầy lạnh buốt giữa trời Đông
 
Ở quê nhà em có biết hay không
Nơi nắng hạ thương nhiều nơi đông giá
Thương miền quê còn quanh năm vất vả
Cho nặng tình người để nhớ tình quê...

 

Tây Ninh 24/11/2023
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan