Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (08-12)

Ngày đăng: 09:30 08/12/2023 Lượt xem: 68

------------------------------------------

Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

THẤY
 
 Nhìn qua cửa hầm thấy trời 
Thấy làn mây ấm thấy đồi núi xanh
 Thấy hoa ban trắng trên cành 
Thấy bông lan nở suối quanh chảy hoài
Thấy súng đầu chĩa ra ngoài 
Thấy anh chiến sĩ hát bài non sông 
 Thấy cô ngồi võng má hồng 
 Thấy em miệng hát bên dòng suối reo
Thấy chim về núi rừng chiều
Thấy bâng khuâng nhớ... người yêu quê nhà...
 

CÙNG MỘT CHIẾN HÀO. 
 
 Chúng ta cùng một chiến hào. 
Anh đầu ngọn suối, tôi vào cuối sông.
Hoàng Cầm bếp lửa đỏ hồng. 
Trường Sơn đồng đội ấm nồng tình thân. 
 
Đời thường hòa quện cùng dân. 
Mơ màng đêm tưởng hành quân thủa nào.
Vượt đèo, lội suối núi cao. 
Cùng Trăng tắm suối, chiến hào làm thơ. 
 
Có anh đi mải tận giờ. 
Vẫn ôm mộng đẹp ước mơ kiếp người.
Ngày nay xuân thắm đất trời. 
Để bao thương nhớ đời đời ghi công.
 
 Heo may man mát trời hồng.
 Cỏ hoa ngan ngát nhớ đồng đội xưa...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan