Chùm thơ viết về những kỉ niệm Trường Sơn​của Nguyễn Đình Triển

Ngày đăng: 08:38 25/12/2023 Lượt xem: 73
Chùm thơ viết về những kỉ niệm Trường Sơn​của Nguyễn Đình Triển
 
 

BẠN TÔI
 
Thân nhau từ thời xa lắc
Đồng làng cắt cỏ chăn trâu
Đốt lửa! Gió mùa đông bắc
Đội mưa ghé nón chung đầu.
 
Lớn lên mỗi người một ngả
Tháng năm muối mặn bể dâu
Bàn chân bến quen, bến lạ
Mải mê trận mạc rừng sâu.
 
Trường Sơn một thời khói lửa
Nắng mưa con suối vơi đầy
Cái đêm vượt ngầm qua trạm
Gặp nhau rồi vội đi ngay.
  
Ngày về với cây lạng gỗ
Lộp khộp gõ mòn ngõ sau
Người yêu lấy chồng phương ấy
Gió đưa thoang thoảng hương cau. 

Nguyễn Đình Triển
 
 

GỬI TRƯỜNG SA
 
Có một đêm sương sa
Má em đằm buốt tái
Áp ngực anh ấm lại
Trái tim dường xôn xao
 
Rồi ngay mai xa nhau
Anh về nơi biển đảo
Mắt găm vào giông bão
Giữ biển trời bình yên
 
Ôi những miền đất thiêng
Cách xa ngàn hải lý
Đã qua bao thế kỷ
Cha ông mình đặt tên
 
Nào Trường Sa ngày đêm
Luôn cồn cào bão tố
Nào Hoàng Sa sóng vỗ
Cánh hải âu chập chờn
 
Ta đã vượt Trường Sơn
Bước chân mòn vách đá
Nay ra nơi biển cả
Ngăn giặc ngoài trùng khơi
 
Đất mẹ - Tổ quốc ơi!
Bốn nghìn năm không ngủ
Máu anh hùng vẫn đổ
Cho tiếng cười trẻ thơ.
 

Nguyễn Đình Triển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Phường Xuân Lâm, Thuận Thành,  Bắc Ninh
ĐT: 0368 893 143


tin tức liên quan