Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (07-02)
Ngày đăng:
05:45 07/02/2024
Lượt xem:
176
------------------------
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (07-02)
THẤU HIỂU TẤM LÒNG
(Tặng bộ đội Trường Sơn)
Đêm nay khó ngủ làm sao ???
Ruột gan lại cứ cồn cào nhớ xưa
Trường Sơn bom đạn nắng mưa
Dừng chân cánh võng đung đưa đỉnh đèo
Có anh lấy giọng hát chèo
Có anh Quan Họ, Chí Phèo tiếu lâm
Vẳng nghe bom nổ ì ầm
Vẫn cười ha hả, hát, ngâm thơ tình
Lạ thay cây súng bên mình
Cũng đeo hoa nở lung linh sắc mầu
Tận lòng đồng đội thương nhau
Xẻ chia viên thuốc , cọng rau măng rừng...
Đèn dù đêm cháy sáng chưng
Đoàn xe lầm lũi vượt từng dốc cua
Công binh như suốt cả mùa
San đường lấp hố bom vừa chặn ta
Về đêm nhìn giải Ngân Hà
Nhớ em, nhớ mẹ quê nhà đợi mong
Mai đây có hiểu tấm lòng
Người đi đánh giặc ở trong chiến trường
???
TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY
Sau mỗi trận đánh thưa dần tiếng chim ca
Sôi sục lòng ta trái tim rực lửa
Mơ xuân về ngàn hoa bừng đua nở
Ngát hương lòng rực rỡ cánh sao bay
Hướng phía trước cò súng xiết trong tay
Đồn thù cháy thiêu tan loài rác rưởi
Cờ Quốc kỳ bay lên phơi phới
Tiếng chim ca rộn rã khắp đất trời
Trường Sơn ngày ấy sáng ngời
Trường Sơn ngày ấy mãi còn trong tôi...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan