“Chúng ta đi vì Tổ quốc mến thương” – Thơ: Trần Khuyên

Ngày đăng: 08:34 21/02/2024 Lượt xem: 37

Kỷ niệm 45 năm chiến tranh biên giới bảo vệ tổ quốc (17/2/1979- 17/2/2024)

 
CHÚNG TA ĐI VÌ TỔ QUỐC MẾN THƯƠNG

Tạm biệt nhé, đơn vị mình ra Bắc
Bạn đến đâu viết thư báo cho mình
Lời dặn dò khi hửng nắng bình minh
Vẫn còn mãi long lanh trong đáy mắt
 
Gác bút nghiên lên đường vì Tổ quốc
Mùa hoa đào đang nở ngát hương thơm
Nơi anh đến là biên giới yêu thương
Nơi em đi là rừng thiêng nước độc
 
Lá thư đầu đồng đội chuyền tay đọc
" Anh đêm ngày giữ cột mốc biên cương
Giặc thù kia hòng chiếm đất quê hương
Quyết chiến đấu chặn đường ngăn giặc tới
 
Nơi điểm cao sương giăng mờ rừng núi
Mùa hoa đào biên giới tỏa ngát hương
Chúng ta đi vì Tổ quốc mến thương
Xin dâng trọn tuổi xuân cho Đất nước
 
Dù ở đâu hãy vững vàng chân bước
Súng chắc tay giữ Tổ quốc Mẹ hiền
Hẹn ngày về trọn vẹn những niềm tin
Giữ Non sông biên cương liền một dải "

 

Trần Khuyên
Hội viên TS Sư đoàn 384
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan