Thơ hướng về Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Quân y sỹ Lê Thúy Bắc

Ngày đăng: 09:36 27/02/2024 Lượt xem: 53
Thơ hướng về Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam của 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Quân y sỹ Lê Thúy Bắc


BOLUS TRẮNG
(Kính tặng các Thầy thuốc Viện phẫu thuật tiêu hóa "Khoa b3" 108)
 
Đêm tĩnh lặng
Lật từng trang bệnh án
Bắt gặp phút heo may, đang giở gió sang mùa
Kíp trực dài, còn đọng nét sương khuya
Và cuộc chiến lặng thầm
Của đôi bàn tay không ở ngoài trận tuyến
 
Là ánh mắt ân tình
Là tấm lòng trừu mến
Là câu nói vỗ về, mong khuất lấp những đau thương
Là ước nguyện nhiệm màu
Là sự sống hồi sinh
Níu giữ ánh bình minh
Vượt mọi khó khăn trên con đường sắp tới
Nỗi đau, như của chính mình
 
Cánh cửa phòng bệnh nhân chưa một lần khép lại
Còn thấp thỏm lo âu
Khi vết mổ chưa lành
Của đồng đội mình sau mấy cuộc chiến tranh
Khao khát bình yên, dưới ánh trăng trong đang giở mình thao thiết
Lời mẹ hiền
Lời nước non da diết
Văng vẳng tiếng ru hời bên lớp áo BOLUS
 
Tập bệnh án vơi dần
Như quả ngọt giữa hồn quê
Trầm bổng nỗi tương tư
Từ đội ngũ B3
Mãi rung ngân trên cung đàn sâu thẳm
Hoa nở trong đêm
Hoa thắm từng kỉ niệm
Màu áo trắng tinh khôi
Tôi
Hôn trái tim người.
 

Lê Thúy Bắc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(Nguyên Quân y sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

 
 


tin tức liên quan