"Nỗi nhớ tháng tư" - Thơ: Nguyễn Phương Liên (Sen Đồng Nội)

Ngày đăng: 07:12 10/04/2024 Lượt xem: 36
NỖI NHỚ THÁNG TƯ
(Nhân kỷ niệm ngày 30-4 Giải Phóng Miền Nam. Thống nhất đất nước).
 
Đón xuân vương vấn Mai, Đào
Gió lùa cành trúc bước vào giêng hai
Hội chùa nhẹ gót êm hài
Chuông ngân vọng lễ Phật đài hương hoa...
 
Đầu làng đỏ rực tháng ba
Xù xì thân Gạo...
           ...giấu già vẫn xinh
Nhớ xưa tiễn con bên đình
Để rồi thấp thỏm bóng hình con xa...
 
Mẹ chờ...
           ...bạc lối tháng ba
Rưng rưng vành nón vỡ òa tháng tư
Đã nửa thế kỷ có dư
Quặn đau nỗi nhớ tháng tư chưa mòn!
 
Gác bút nghiên, giữ nước non
Một ngày cờ đỏ dấu son chói lòa
Ngóng con, mắt lệ mẹ nhòa
Trong đoàn quân ấy (*)ắt là có con...
 
Đợi...
           ...nghiêng vành nón mỏi mòn!
Tháng tư tròn trịa(**) mà con chưa về...
Đốt cháy lòng mãi là quê
Nâng niu...
            ...một gói đất về hôm xưa!
 
Màu Cờ Đỏ phủ tiễn đưa
Vẫn là ngày của tháng tư con về
Gió hôn mái tóc tái tê...
Long lanh ánh bạc...
             ...ngày về tháng tư!

 

Nguyễn Phương Liên (Sen Đồng Nội)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Lâm Đồng

--------------------------------------------------------
( *) đoàn quân chiến thắng...
(**)30- 4-1975 Giải Phóng Miền Nam...


tin tức liên quan