Thơ Nguyễn Tất Đình Vân '

Ngày đăng: 05:51 28/05/2024 Lượt xem: 19
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

GIỮA ĐẠI NGÀN
 
Truyền nghe , sử sách bà Trưng
Cầm quân đánh giặc vang lừng nhân gian
Nay tôi gặp giữa đại ngàn
Trường sơn đánh giặc muôn vàn nữ nhi
Đôi mươi lộng lẫy xuân thì
Má hây hây ửng dáng đi điệu đà
Môi hồng cười nụ tươi hoa
Nào ngờ dũng cảm xông pha chiến trường
 
Gặp em cô gái mở đường
Bạt rừng xẻ núi về phương tuyến đầu
Gặp em đường ống xăng dầu
Nối từng đoạn ống bắc cầu đi xa
Gặp em ...bom cháy... tăng gia
(khoảng rừng bom nổ hóa ra vườn cà )
Gặp em đan nứa , lợp nhà
Cứu thương băng bó vượt qua bom rền
Cọc tiêu ngầm suối không tên
Cơm canh em nấu ở bên chiến hào
 
Lòng em đâu dám tự hào
Chỉ mong gom góp phần nào chiến công
Nắng mưa phai nhạt má hồng
Vẫn vui mơ ánh cờ hồng  tung bay...


PHÁ BOM TỪ TRƯỜNG
(Tặng chiến sỹ cảm tử phá bom từ trường)
 
Chiều tà anh lại ra đi
Phá bom từ trường, quản chi " mất -còn "
Trước đi làm lễ linh hồn
Ghi công* đồng đội... khôn còn - thác thiêng...
 
Gói trong lòng nỗi niềm riêng
Mơ mơ xuân đến trống chiêng hội làng
Chia tay cười hát vang vang
Đi làm nhiệm vụ vẻ vang khi cần
 
Lên đường chẳng có ngại ngần
Trao nhau ánh mắt , bàn chân vội vàng
Thông đường xe chạy hiên ngang
" Bom Từ " anh phá nổ vang đại ngàn ...
--------------------------------------------------------------- 
 
 * Trước khi đi phá bom từ trường đơn vị ( đồng đội ) làm lễ truy điệu trước rồi mới lên đường đi phá bom ...)
 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan