NÉN HƯƠNG LÒNG... THÁNG BẢY
Tháng bảy về rưng rưng nhớ rừng xưa
Nơi đồng đội tôi những năm đánh giặc
Măng đắng rau rừng mưa dầm cơm vắt
Đầu súng trăng treo...nỗi nhớ quê nhà
Đất nước hòa bình nửa thế kỉ qua
Người mất người còn đong đầy kỉ niệm
Khi có giặc "tất cả cho tiền tuyến"
Gian khổ hi sinh ai hẹn ngày về
Suối cạn khô bướm vàng cả lòng khe
Đường hành quân dép mòn theo nhịp bước
Khúc tráng ca sống mãi cùng đất nước
"Xẻ dọc Trường Sơn " cả nước lên đường.
Chúng tôi đi nhằm thẳng hướng tiền phương
Đường chín, khe Sanh... Đồng Xoài... Bình Phước
Không tiếc máu xương cho ngày mai đất nước
Một dải nối liền Nam Bắc trọn niềm vui
Tháng bảy sang mà dạ lại bùi ngùi
Nghĩa trang Trường Sơn đồng đội tôi nằm lại
Tuổi hai mươi cứ trẻ trung sống mãi
Nén hương lòng âm ỉ cháy trong tôi.
Lê Ngọc Thiện
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn