Về quê - Thơ: Nguyễn Trọng Tạo

Ngày đăng: 07:55 10/07/2024 Lượt xem: 457
        VỀ  QUÊ


       
         Hè về vang rộn tiếng ve
Nghỉ hè cháu lại được về quê hương
     Cảnh quê đẹp tựa thiên đường
Có sông, có núi, đan sen phố phường 
 
   Về quê thắm đượm yêu thương
Ông, bà, cô bác rộng đường giao lưu
       Về quê hết cảnh đìu hưu
Chung cư bó buộc giao lưu một mình
 
    Về quê được hưởng bình minh
Chú gà trống gáy bừng say giấc nồng
         Ông bà cho ra thăm đồng
Đắm mình lặn ngụp dưới dòng nước xanh
 
   Hương hương sen súng ngọt lành
Tĩnh tâm suy ngẫm công lao sinh thành
        Trả ơn, cháu gắng học hành
Công thành danh toại ngọt lành tình quê .
 
            
Nguyễn Trọng Tạo
 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan