"Quan họ đẹp sắc Xuân" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:00 20/08/2024 Lượt xem: 33

QUAN HỌ ĐẸP SẮC XUÂN
 
Bắc ninh giờ đang phơi phới cờ hoa
Phố mới cao tầng chan hoà trong nắng
Người Bắc Ninh trọng nghĩa tình sâu nặng
Câu Quan Họ vẫn văng vẳng trời chiều
 
Về đây anh với Bắc Ninh thương yêu
Phố đã thành quận, phường đổi mới
Những cây cầu nhà cao vời vợi
Dự án công trình vươn tới tầm cao
 
Sông Cầu lơ thơ, sông Đuống rạt rào
Những thuyền buồm dâng cao gió hát
Những hàng cây thoảng hương ngan ngát
Cánh đồng quê lúa dào dạt bên sông
 
Anh có về Bắc Ninh em không?
Đường rộn ràng người xe nhộn nhịp
Về anh nhé! Ta cùng chung xây tiếp
Cho quê hương mình - Quan Họ đẹp sắc xuân.
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan