"Đồng đội" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 08:43 26/08/2024 Lượt xem: 50
-------------------
ĐỒNG ĐỘI
(Viết chia sẻ nhân dịp cuộc hẹn gặp mặt của anh em đồng đội đoàn 7707, chiến trường K)
 
Hưu rồi, già đã đến nơi
Hôm nay điểm lại một thời liệt oanh
Bạn về nằm mé đồi xanh
Bạn theo đồng đội hoá thành nghĩa trang
Chiều kia mình trở về làng
Gặp đồng đội cũ lang thang vô hồn
Không vui và cũng chẳng buồn
Lấm lem bùn đất cô đơn dại khờ
Vài thằng chân lấm bùn chua
Nắng mưa chai sạm cũng vừa đủ ăn
Vài thằng nhà cũng vài căn
Xe hơi tiệc xịn khó thăm, khó tìm
Cuộc đời như những thước phim
Như là số phận đàn chim lưng trời
Chiến chinh áo lính một thời
Chiến trường cùng khóc, cùng cười sẻ chia
Đồng đội đâu cố tìm về
Gặp thêm lần nữa nơi quê hương mình
Nước non, non nước thắm tình
Nâng ly rượu nhạt chúng mình uống chung
Ôn thời gạo sấy, nước sông
Chia viên thuốc đắng, hút cùng thuốc rê
Ước hoà bình trở về quê
Cuốc cày kiếm sống đề huề vợ con
Lời thề thì mãi sắt son
Chênh chao cuộc sống hao mòn chút thôi
Thế là ta trọn một đời
Hỡi người đồng đội, một thời có nhau!...
 

Đại tá Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Phú Yên

 
tin tức liên quan