"Em đi trong huyền thoại" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:26 06/09/2024 Lượt xem: 44
EM ĐI TRONG HUYỀN THOẠI
(Viết tặng những người con gái lái xe Trường Sơn)
 
Em đã vào chung gian khổ cùng anh
Đời trinh nữ gắn chặt vòng tay lái
Thương em lắm, thương một thời còn gái
Cũng vô lăng sương gió giữa chiến trường
 
Có các em ngắn thêm những cung đường
Thấy gió bụi cũng sẻ san đôi nửa
Như thiên thần em lao vào tuyến lửa
Tiếp đạn tải lương gian khó chẳng màng
 
Đỉnh Trường Sơn đời con gái dọc ngang
Bàn tay nhỏ giữ chắc vành tay lái
Mặc bom đạn cứ ngày đêm mê mải
Nối hậu phương liền mãi tới chiến hào
 
Ngại gì đâu dốc đứng với đèo cao
Xe như con những cung đường là bạn
Lo trận địa đang vơi lương thiếu đạn
Lo an toàn cho từng chuyến xe qua
 
Đỉnh Trường Sơn với em đã là nhà
Thương đồng đội ngại gì đâu gian khổ
Em lao vào nơi bom rơi đạn nổ
Tuổi xuân thì gắn mãi chiến trường xưa
 
Mặc má hồng phai nhạt bởi nắng mưa
Đời trinh nữ em đi trong huyền thoại
Thương bao người đồng đội em nằm lại
Nơi núi rừng sâu thẳm đỉnh Trường Sơn...
 

Tây Ninh 04/8/2024
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan