Thơ Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 10:23 28/09/2024 Lượt xem: 9
Thơ Nguyễn Bá Thuyết

MƯA ANH CÓ ĐI KHÔNG?
 
Em hỏi mưa có đi không?
Thơ xưa từng đã nhập lòng nỡ quên
Anh là lính chiến mà em
Bão giông, mưa nắng, ngày đêm sẵn sàng
 
Luyện cho ý chí vững vàng
Dẫu hi sinh... lệnh lên đường là đi
Vì nhân dân chẳng ngại gì
Khi Tổ quốc gọi sá chi thân mình
 
Hậu phương ơi, vững niềm tin
Cùng nhau xây đắp quang vinh nước nhà
Tình dân, tình nước, tình ta
Tự do độc lập chan hoà niềm vui
 

SẺ CHIA VỚI MIỀN BẮC
Nỗi niềm đau đớn viết sẻ chia
Miền Bắc bão lũ đến ngoài kia
Hải Phòng, Quảng Ninh rồi Hà Nội
Cơn bão số Ba chợt đổ về
Nhà sập, của trôi, cây cối đổ
Nước ngập tan hoang khổ bộn bề
Hoàn lưu bão kéo khắp miền Bắc
Núi sạt, lũ trào cuốn thảm thê
Lào Cai tang thương từ mấy bản
Đất đá vùi sâu quá não nề
Mấy trăm mạng người... mất nhanh quá
Tang thương trùm kín những làng quê
Cả nước thương tâm cùng theo dõi
Thái Nguyên, Bắc Kạn lũ cuộn về
Trăm triệu tấm lòng cùng chia sẻ
Gạo tiền gom gửi bản sơn khê...
Đốt nén tâm nhang thương người mất
Mảnh áo, bát cơm giữa bộn bề
Đất nước quặn đau đồng bào hỡi
Đau thương, tan tác thảm thương ghê…
Chuyến xe cứu trợ đong tình nghĩa
Gạo tiền, chăn áo mọi vùng quê
Sẻ chia, chia sẻ trong hoạn nạn
Vơi bớt thương đau bớt nặng nề!....


Phú Yên, 26/9/2024
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan