"Biển Côn Đảo lần đầu ta tắm" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 10:32 29/09/2024 Lượt xem: 24
BIỂN CÔN ĐẢO LẦN ĐẦU TA TẮM

Biển Côn Đảo sáng nay ta xuống tắm
Bến Cầu Tàu khuây khỏa nỗi ước ao
Nửa thế kỷ bận lang thang tìm kiếm
Vịnh Côn Sơn thơ mộng biết nhường nào!
 
Ta thả sức dỡn đùa từng đợt sóng
Vỗ xô bờ tung bọt trắng tinh khôi
Dưới làn nước trong xanh ta ngụp lặn
Nhớ tuổi thơ còn da diết bồi hồi!
 
Ta thả hồn nằm dài trên bãi cát
Mà nguôi ngoai bao khó nhọc trong đời
Mà chiêm bao lặng thầm nghe biển hát
Mãi ngàn năm còn chát mặn người ơi!
 
Biển Côn Đảo mới lần đầu ta tắm
Cho bao niềm yêu dấu đợi, chờ, mong
Được cảm nhận bao điều chân thật nhất
Giữa trùng khơi hào hiệp những tấm lòng!
 

Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 17/9/2024
Phạm Cao Phong
UV BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan