Chùm thơ của Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 08:13 30/09/2024 Lượt xem: 15
Chùm thơ của Nguyễn Viết Lợi
 
THUYỀN MỘT CHÈO
(Tặng bạn thơ TS2)
 
Sóng vẫn biếc chiều chưa khép nắng
Núi cô đơn lẳng lặng đứng chờ ai
Tạo hóa biến thiên từ huyền tích thiên thai
Cổ tích ghim vào tên sông, tên núi.
 
Khúc độc hành
Chắt ra từ khe, suối
Thấu nỗi niềm dâu bể kẻ đơn thân
Em cô đơn, ngồi nhìn núi cô đơn
Chấp chới đò chiều khuất vào cuối hạ.
 
Núi thẩm xanh
Mắt sóng xanh màu lá
Sóng vô tình cong cớn ngả vào nhau
Để một mình em quảy nỗi đau
Qua “bến không chồng”, một mái chèo đơn độc./.

Thái Hải - Vinh, 2024
 
ĐIỀU KỲ DIỆU
 
Không còn kỳ vọng nên ta không thất vọng
Xung đột thời gian năng lượng đã cạn dần
Cú đá vô hình làm đau thân xác
Bởi ta vội vàng mất cảm giác vì ai !
 
Tiền kiếp ta mắc nợ lúa khoai
Nay ghi nhớ để cuộc đời nhẹ gánh
Nắm điểm yếu là nhắm vào tử huyệt
Ta đã nhận chân, chẳng kỳ vọng quá nhiều.
 
Trong hành trình tìm công việc đáng yêu
Lý trí đã sẵn sàng, thông điệp dẫn ta bước tiếp
Sẽ ngộ ra tâm thế người nghĩa hiệp
Vũ trụ diệu kỳ sẽ cứu rỗi bước chân hoang./.

Đường 20 Quyết thắng
Vinh 8 /2024

 
MÙA VE THOÁT XÁC
 
Tự thoát xác mình
Những chú ve sinh ra từ đất
Để một lần sống thật với thời gian
Hiếu hạnh trả đời giai điệu rung ngàn
Âm hưởng mùa hè buông trôi trong gió.
 
Không tiếng ve reo, phượng sớm tàn sắc đỏ
Hồ sen xanh sớm mãn hạ đón thu
Lãng đãng mây trôi kết nối với sương mù
Trận mưa dông, tiếng ếch đồng khép hạ.
 
Hàng sao đen dậy thì xanh sắc lá
Nắng trở chiều rước hạ đã kề bên
Tiếng ve thưa, giảm tải sức bền
Lặn vào đất một quy trình nhân quả./.

Cuối thu 2024
  
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An
ĐT:  0913.145468


tin tức liên quan