Mẹ chẳng cô đơn - Thơ: Nguyễn Trọng Tạo

Ngày đăng: 03:10 16/10/2024 Lượt xem: 301
        MẸ CHẲNG CÔ ĐƠN


 
Mẫu đơn - nhưng “Mẹ”chẳng cô đơn
Mẫu đơn - cũng có lúc dỗi hờn
Mẫu đơn - mang nặng lòng nhân ái
Mẫu đơn - thắm đượm nghĩa tình ai
                   *
Mẫu đơn - xum xuê cành hoa lá
Mẫu đơn - thoang thoảng vị mát lành
Mẫu đơn - xa, gần ai cũng nhớ
Mẫu đơn  - tô điểm mộng hồn thơ
                   *
Mẫu đơn - xoa dịu nỗi cô đơn
Mẫu đơn - sưởi ấm tình cô quạnh
Mẫu đơn - cho cuộc sống tốt lành
Mẫu đơn - mà đâu phải cô đơn…

 
             
Nhân 20.10 ngày PNVN chúc các Người mẹ, chị, em lúc nào cũng tràn ngập niềm vui,
ấm no hạnh phúc. Không ngừng vươn lên...và chẳng khi nào cô đơn !


          Nguyễn Trọng Tạo 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan