"Khúc giao mùa" - Thơ: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 10:13 01/02/2025 Lượt xem: 41
-------------------
 
KHÚC GIAO MÙA
Em về trong mùa mưa bụi giăng giăng
Đào e ấp nụ hôn hồng chúm chím
Bằng lăng giấu những nỗi buồn hoa tím
Cho nụ cười em rực rỡ trước mai vàng
 
Cây bàng già biết rụng lá trước xuân sang
Anh cất giấu những vui buồn môt thuở
Én đã liệng nghiêng trời nơi đầu ngõ
Nắng chiều buông những sợi nhớ bơ vơ
 
Tờ lịch trên tường cứ lặng lẽ thờ ơ
Vô tình thả những tháng ngày tiếc nuối
Vương trên tóc ai như nụ hôn lần cuối
Để giọt nắng dịu dàng bối rối đậu vai xưa.
 
Xe thời gian dần tới đích giao thừa
Ta gửi lại bao điều còn dang dở
Xuân đang đến ngập ngừng nơi đầu ngõ
Đông dùng dằng bởi đâu muốn chia xa./.


Đỗ Ngọc Thứ
Chủ tịch Chi Hội VHNT TS Đà Nẵng

 
tin tức liên quan