“Được...” – Thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 09:24 14/02/2025 Lượt xem: 42
ĐƯỢC…
(Viết nhân ngày Lễ tình nhân - Va-Len-tin 14-02)

Hai người học cuối cấp ba
Thế là sắp sửa phải xa nhau rồi…

Chữ yêu khó nói ai ơi
Viết vào tờ giấy gói lời gửi trong

“Tao yêu mày có được không” (Thành)
Trả lời “ĐƯƠC” đợi chờ trông tháng ngày

Chiến trường ác liệt lắm thay
Mưa bom bão đạn dạn dầy xông pha…

Hứa rồi mãi đợi người ta (Thuỷ)
Một chữ “ĐƯỢC”…ấy vậy mà không quên

 Cau già trầu úa ai têm
Biên cương tiếng súng vang rền cần anh

Thế rồi chấm dứt chiếc tranh
Ba lô áo lính màu xanh trở về!...

Trái tim son vẹn câu thề
Một chữ “ĐƯỢC”* nghĩa phu thê trọn đời!…

--------------------------------------------------------------

*phỏng theo bài ký ”BẠN CÙNG LỚP” của Lê Trung Khiêm Hội viên HVHNT Trường Sơn

Phạm Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trường Sơn


tin tức liên quan