“Chặng đường Trường chinh” – Trường ca của Nguyễn Đức Long, hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hà Nam (Tiếp theo)
Ngày đăng:
09:20 19/02/2025
Lượt xem:
47
Trường ca:
CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH
TG: Nguyễn Đức Long
Tiếp theo
Đến mặt trận gặp cơn bom dội
Sập hầm kèo phải đội đất lên
Xung quanh đạn réo, bom rền
Mịt mù khói bụi ở bên thân người.
Máy bay Mỹ vùng trời quần đảo
Cõng dìu nhau chạy rảo cho xa
Chồn chân người mệt, mắt hoa
Cùng nhau cố gắng vượt qua bom thù.
Dải Trường Sơn mịt mù hóa học
Thả xuống rừng cây trọc lá khô
Đường xe ra trận chống chơ
Chiến binh, binh trạm hàng giờ bị phơi...
Ốm sốt rét ai người đều mắc
Hết mùa khô đói chắc cầm tay
Rau rừng môn thục, tàu bay
Lót lòng rau cháo qua ngày cầm hơi.
Nỗi ác liệt ngoài nơi trận mạc
Vẫn thương người tuổi hạc phương xa
Mẹ già vất vả quê nhà
Cùng người yêu dấu mặn mà nhớ thương.
Nỗi niềm ở hậu phương lẻ bóng
Suốt đêm ngày trông ngóng phương xa
Bao năm chẳng trở lại nhà
Bướm ong bay lượn bên hoa tháng ngày.
Nỗi xa cách chàng hay thấu tỏ
Nơi hậu phương hiểu rõ cho ai
Chiến tranh năm tháng kéo dài
Tuổi xuân chờ đợi tàn phai tháng ngày.
Bông hoa đẹp người hay tìm ngắm
Tuổi hai mươi môi thắm má hường
Trong làng, ngoài xóm người thương
Mẹ, cha khuyên nhủ trăm đường ngổn ngang.
Không nghe lời lại mang bất hiếu
Nếu tuân theo bỏ thiếu thủy chung
Chiến tranh chia cắt tương phùng
Để cho bể ái muôn trùng xót xa.
Đành nhắm mắt theo cha khuyên nhủ
Lỡ tình duyên nỡ rũ tơ lòng
Cho theo nước chảy xuôi dòng
Chiến tranh để lại ai mong thế này.
Đêm cuối tháng trăng gầy le lói
Dõi qua song chiếu dọi làm chi
Chê bai thiếu nữ làm gì
Nhìn trăng mà thẹn những khi hẹn hò.
Nghĩa phụ tử phải lo đền đáp
Không vâng lời bão táp phong ba
Đau lòng để bướm rời hoa
Trời ơi sao nỡ để ta thế này.
Tiết xuân sang trọn ngày chắp mối
Khéo nhủ khuyên chắp mối tơ duyên
Cam lòng rời bỏ lời nguyền
Cánh hồng bước xuống con thuyền sang sông.
Ngày tháng tốt trầu không, cau cưới
Dẫn lễ sang rồi mới ngỏ lời
Quỳnh hoa đẹp nết đẹp người
Trầu cau lễ mọn xin mời nghinh gia.
Ai mà biết lòng ta muối sát
Nhớ thương người nằm vạt rừng xa
Màn trời, chiếu đất là nhà
Biết đâu cánh nhạn rời xa hỡi trời!
Càng nghĩ đến chàng ơi đau xót
Nén trong lòng, trở gót ra đi
Sáng xuân trời bỗng xầm xì
Rộn lòng nhỏ lệ bước đi ngỡ ngàng.
Thôi từ biệt Kim Lang chàng hỡi
Mối tình đầu cứ vợi vời xa
Chiến tranh tan nát cỏ hoa
Làm cho tình cảm đôi ta cách rời.
Chốn quê nhà một người héo hắt
Nơi xa trường vắng bặt tin nhau
Chiến tranh thư tới được đâu
Đinh ninh trong dạ vẹn câu chung tình.
Nơi chiến trận trường chinh ai biết...
Mải xông pha ở miết tiền phương
Ngày đêm thẳng hướng chiến trường
Đưa quân, chuyển đạn trăm đường gian lao.
Cùng cả nước ta vào chiến dịch
Tổng tiến công đánh địch khắp nơi
Đánh cho quân ngụy tơi bời
Sài Gòn phất phới rợp trời cờ sao.
Ngày toàn thắng biết bao đồng đội
Chẳng được về dự hội non sông
Hy sinh ngã xuống... xót lòng
Máu đào tô thắm cờ hồng tung bay.
Đất nước Việt từ nay Thống nhất
Non sông mình mới thực vinh quang
Giang sơn rực rỡ huy hoàng
Bồn ngàn năm mãi sáng trang sử hồng.
(Còn nữa)
tin tức liên quan