“Hẹn em” – Thơ: Hà Kim Quy

Ngày đăng: 04:52 21/02/2025 Lượt xem: 38
HẸN EM
 
Tháng Giêng sắp rụng hết ngày
Rét đài lạnh, mưa phùn bay trắng trời
Đào phai, quả đã kết rồi
Hẹn sang, em cứ để tôi ngóng chờ.
 
Đành ngắm hoa lá mà mơ
Cây thiên phúc đứng ngẩn ngơ một mình
Cánh sen bé xíu đẹp xinh
Tuyết tùng mai nở rung rinh tim người
 
Xôn xao những nụ sống đời
Chờ em đến bật tinh khôi trắng ngần
Hoa hồng nụ thắm phân vân
Nở hay chưa nở cho xuân thêm dài?
 
Tôi ngồi đợi đến tháng Hai...
 

Hà Kim Quy
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

HA QUY (1)

tin tức liên quan