“Chặng đường Trường chinh” – Trường ca của Nguyễn Đức Long, hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hà Nam (Tiếp theo và hết)
Ngày đăng:
06:11 23/02/2025
Lượt xem:
69
Trường ca:
CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH
TG: Nguyễn Đức Long
(Tiếp theo và hết)
Ngày toàn thắng thưởng công người lính
Dặm đường dài phép tính về quê
Hòa Vang, Đà Nẵng, Thanh Khê
Lên xe đi phép ta về quê hương.
Hai ngày đi dặm trường vất vả
Cùng đoàn xe xuống cả Thành Vinh
Ghé chân tạm trú Hưng Bình
Năm năm về trước chúng mình qua đây.
Giờ Thống nhất đổi thay đường xá
Hố bom thù lấp vá đã xong
Nhà tầng đang được thi công
Nhân dân trở lại sống trong đô thành.
Bình minh tỏ tầu nhanh chờ đợi
Kíp theo đoàn bước vội lên toa
Mong sao chóng trở lại nhà
Ta về đột ngột cho "HOA" bất ngờ.
Ga Phủ Lý đến giờ tầu đỗ
Bước khỏi toa ta trở về quê
Năm năm ngày ấy cuối hè
Khi đi em tiễn, khi về thì không.
Chiều cuối hạ trời trong xanh ngắt
Xuống sân ga không gặp ai thân
Ta đành cuốc bộ hành quân
Đường về quê mẹ đã gần đến nơi.
Sáu mươi tháng một thời trận mạc
Mong gặp nàng có khác chi xưa
Biết bao dãi nắng dầm mưa
Bông hoa đồng nội hương đưa ngát vùng.
Nay đất nước đã chung một dải
Ta cùng nàng kết trái đơm hoa
Để cho rạng rỡ hai nhà
Dâu hiề, rể thảo thuận hòa đôi bên.
Cần suy tính điều nên làm trước
Lo cho sao, để được thành đôi
Ta mình sánh bóng người ơi!
Hòa bình Thống nhất đất trời nở hoa.
Về đến cổng mẹ ra nhanh chóng
Đứa con yêu mẹ ngóng từng ngày
Về quê mạnh khỏe như vầy
Trông con chẳng khác khi ngày ra đi.
Đêm hàn huyên những gì mẹ nói
Vẳng bên tai đâu nhói con tim
Rõ ràng nghe rõ, không tin
Mẹ ơi! Kể lại con xin nghe lời.
Con ra trận ở nơi ác liệt
Năm năm liền vắng biệt tin con
Ở nhà em nó héo hon
Tuổi xuân có tiết, hao mòn nhớ thương.
Sợ em nó nửa đường trắc trở
Nơi sa trường con nỡ làm sao
Thì em nó lại ba đào
Mười hai bến nước, biết vào bến đâu.
Và hồi trước trầu cau chưa hỏi
Đành cầm lòng biết nói năng chi
Bây giờ em nó thiết ghì
Tay bồng, tay bế biết chi mà giành.
Nghe mẹ kể, ta đành ngậm đắng
Vì chiến tranh, mất trắng tình yêu
Gió đưa chao đảo cánh diều
Để cho người lính bao điều xót xa.
Trách thân phận sinh ra thời loạn
Chốn sa trường gián đoạn từ đâu
Buồn thay cho mối tình đầu
Thôi đành lỡ nhịp, sông sâu cách đò.
Một tháng nghỉ, quanh co, bổi hổi
Nghĩ thương mình, phấn khởi cho ai
Dẫu rằng hoa đã thành đài
Mừng cho em sống lâu dài bên nhau.
Đời đúc kết có câu Thiên định
Sống trần gian mặt thịnh, mặt không
Chiến trường chỉ bị thương vong
Thì trong duyên phận long đong một thời.
Ngồi bên bạn đôi lời than thở
Kể sự tình từ thuở chiến chinh
Hôm nay cuộc sống thanh bình
Có con, có cháu, có mình, có ta.
Nhờ bạn viết cho ra vần điệu
Để lưu đời mới hiểu cho nhau
Muôn đời con cháu mai sau
Hòa bình phải giữ bền lâu nước nhà.
Nguyễn Đức Long
Bút danh: Giao Liên
Đ/c: Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam
Đ/t: 0947372419
tin tức liên quan