"Nằm viện" - Thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 06:28 23/02/2025 Lượt xem: 49
NẰM VIỆN
 
Viện trong hang đá nơi đây
Bên dốc Hai Tám máy bay thét gào
Rừng già vi vút tầng cao
Cành vươn che kín lối vào lối ra
 
Đường mòn tới suối cũng xa
Máy bay gầm rú vỡ oà nơi đây
Nhấp nhô đá cuội giăng đầy
Ào ào nước sối mát thay đã đời
 
Đông Dương* ba ngả gần thôi
Con đường huyết mạch bom rơi quá chừng
Mấy ngày nay bỗng tạm ngưng
Máy bay vắng bặt coi chừng bạn ơi…
 
Sáng nay thong thả dạo chơi
B52 rải thảm tầm trời khiếp ghê
Ba chân bốn cẳng chạy về
Loạt hai giội thấy tái tê rợn người
 
Cứ đơ…chẳng nhích nổi rồi
Tai ù choáng váng giời ơi đúng là
Sờ người lành lặn thịt da
Trong vùng sức ép sao mà ớn thay
 
Mười lăm phút chạy thoát ngay
Loạt sau tiếp…tối mặt mày chả chơi
Trong hang yên ổn…thoát rồi
Hai tuần nằm viện nhớ đời Trường Sơn!…
----------------------------------

*Ngã ba Đông Dương ở Lào sang Việt Nam và Campuchia
 
Phạm Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trường Sơn


tin tức liên quan