Chùm thơ hướng về ngày Thầy thuốc Việt Nam của nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 10:12 27/02/2025 Lượt xem: 33
Chùm thơ hướng về ngày Thầy thuốc Việt Nam của nguyễn Sơn Hải
 
NHỚ QUÂN Y VIỆN TRƯỜNG SƠN

Hôm nay hai bảy tháng hai
Chúng mình nhớ lắm những ngày Trường Sơn
Quân Y bị một trận bom
Có ai còn nhớ sáng Xuân "năm Gà"(*)
Binh trạm "Bốn bốn" xót xa
Tinh mơ - tang tóc diễn ra thình lình
Nhân viên với Thương Bệnh binh
Thương vong mấy chục hy sinh mấy người
Đón Xuân tan nát nụ cười
Quân Y "Bốn Sáu" ai người dễ quên
Nhiều khi thức trắng thâu đêm
Thương binh mặt trận chuyển lên bất thường
Giữa đêm thiếu Lán thiếu giường
Nhân viên nhường chỗ để Thương binh nằm
Đói lòng kiếm củ, kiếm măng
Lo phần lưng cháo để dành bệnh đau
Gieo câu Quan họ mời trầu
Để anh yên giấc canh thâu chiến trường
Mấy chục năm chốn đời thường
Hôm nay nhớ Viện giữa rừng năm xưa.
-----------------------------------

(*) Mỹ đánh bom Tết năm 1969.
    
GẶP EM QUÂN Y SỸ GIỮA RỪNG

Nhớ  ngày  ấy giữa Trường Sơn hùng vĩ
Anh gặp em người chiến sĩ Quân Y
Dáng mảnh mai mà bước đi thoăn thoắt
Rừng ngày ấy sao rát bỏng bom thù
Suốt ngày nghe "Tàu càng" réo o o
Mặt đường cháy khô, lòng người mệt lả
Chỉ có nụ cười luôn nở trên môi
Khuôn mặt rạng ngời nói lời khe khẽ
Đến từng Lán thương nhè nhẹ ân cần
Viên thuốc mũi tiêm tình em đằm thắm
Áo Blouse ôm thân hình nhỏ nhắn
Giữa rừng xanh màu áo trắng niềm tin
Ngày ra Viện nhớ tên em trên áo
Anh mang về theo nỗi nhớ bao năm
Cứ dần trôi tưởng đã thành dĩ vãng
Thì hôm nay trong đôi mắt ngỡ ngàng
Gặp lại em vẫn nhẹ nhàng đằm thắm
Trong nắng Xuân ngày họp mặt Sư đoàn
Nắm tay em nhớ đại ngàn ngày ấy
Đến hôm nay gặp lại giữa đô thành
Tình đồng đội những năm tháng rừng xanh
Vẫn vẹn nguyên tình đồng hương kháng chiến.


Nguyễn Sơn Hải
(Nguyên Quân y sỹ Viện QY 46 Trường Sơn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 

 
tin tức liên quan