“Nhớ lại ngày xưa” – Thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 08:22 02/03/2025 Lượt xem: 58
NHỚ LẠI NGÀY XƯA
“Bên thềm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 xin kính tặng những người mẹ, người chị”:
 
Thân cò lặn lội trong mưa
Mẹ ra đồng sớm quá trưa chửa về
Cúi đầu xoã tóc hàng tre
Khói hun bếp rạ ướt nhoè mắt ai…
 
Hạt cơm lọt kẽ củ khoai
Cong cong đòn gánh trên vai tháng ngày
Giêng hai rắc bụi lay phay
Thấm qua cả tấm lưng gầy run run
 
Miếng cơm trộn đẫm mưa phùn
Liêu xiêu dáng mẹ lội bùn đồng xa
Nhọc nhằn mẹ quẩy tháng ba
Mênh mông tháng bẩy mưa sa trắng đồng
 
Ngậm ngùi giữa buổi chợ đông
Mẩu khoai giun cũng ấm lòng mẹ ơi
Ngồi buồn đếm lá thu rơi
Bao nhiêu chiếc lá mẹ tôi không về
 
Ra quân trở lại chốn quê
Rưng rưng tôi lại nhớ về ngày xưa…
 

Phạm Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trường Sơn


tin tức liên quan