“Niềm vui gặp mặt” – Thơ: Nguyễn Phương Nga

Ngày đăng: 09:19 12/03/2025 Lượt xem: 14
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
       Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2025. Tại Hà Nội Ban Liên lạc lâm thời Câu lạc bộ Nữ Văn học Nghệ thuật Trường Sơn tổ chức gặp mặt đầu Xuân Ất tỵ - Một cuộc gặp mặt vui vẻ, ấm áp nghĩa tình và đầy ý nghĩa, báo hiệu bước phát triển tốt đẹp mà Câu lạc bộ đang hướng tới...
      Trong niềm vui chung ấy, bằng cảm xúc của mình – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Nguyễn Phương Nga đã có vần cảm tác... 
 
NIỀM VUI GẶP MẶT
 
Niềm vui một ngày đầu xuân
Những cây thơ nữ Quân nhân, một thời
Gặp nhau trao những nụ cười
Vần thơ chia sẻ tình người đẹp sao
Niềm vui mãi mãi dâng trào
Tình em, tình chị biết bao chân tình
Thủ đô đón chị em mình
Ngày xuân Ất tỵ, tưng bừng thơ ca
Hội văn học - một mái nhà
Giao lưu chia sẻ đậm đà tình thân
Nhớ sao những lúc làm hầm
Trường sơn vẫy gọi chẳng ngần ngại chi
Chúng mình là những nữ nhi
Lên đường đánh Mỹ tiếc gì tuổi xuân
Hôm nay đất nước thanh bình
Chị em gặp mặt, chung tình với nhau
Mặc cho mái tóc bạc màu
Tình người đồng chí chung câu quân hành
Gặp nhau ấm áp chân tình
Niềm đam mê gửi lòng mình vào thơ
Cùng nhau chia sẻ ước mơ
Tuổi già ươm thọ, vườn thơ cho đời
Giờ phút chia tay bùi ngùi
Hẹn sang năm nhé - Về ngồi cùng nhau
 

PN
 
tin tức liên quan