“Tây Nguyên đêm lễ hội Cà phê” – Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 10:13 13/03/2025 Lượt xem: 39
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
TÂY NGUYÊN ĐÊM LỄ HỘI CÀ PHÊ
 
Nửa thế kỷ trước tượng đài chiến thắng
Đêm Cao nguyên vời vợi ánh sao trời
Buôn Ma Thuột hoan ca mùa thắng lợi
Lễ hội cà phê trên thành phố rạng ngời!
 
Nơi miền đất của hồn thiêng sông núi
Đắk Lắk hôm nay thay đổi tuyệt vời
Lễ hội cà phê được tôn vinh thành Di sản
Lộc của thiên nhiên ban tặng đấy, người ơi!
 
Nơi giao thoa của hương vị cà phê thế giới
Đổi mới tầm nhìn cho khát vọng vươn xa
Là sức sống tiềm tàng của Tây Nguyên hùng vĩ
Lưu giữ cội nguồn lịch sử mãi trong ta!
 
Đêm lễ hội sáng bừng trong lời ca tiếng hát
Rộng mở lòng nhau cùng kết nối cộng đồng
Tình dân tộc keo sơn, rộn ràng say vũ khúc
Nhịp cồng chiêng háo hức toả mênh mông!
 
Như hẹn ước gọi mùa vui đủ đầy chúc phúc
Trong âm vang đại ngàn, lửa rực cháy đam mê
Cùng tận hưởng hương vị cà phê đậm đà bản sắc
Người đến Tây Nguyên, dấu chân lạc khỏi muốn về!

TP Hồ Chí Minh ngày 10/03/2025
Phạm Cao Phong
UV BCH Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan