“Những người lính trẻ làm nên sử vàng” – Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 10:26 14/03/2025 Lượt xem: 181
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRẺ LÀM NÊN SỬ VÀNG
(Phút xúc động nhói lòng khi vào viếng nghĩa trang đồng đội)
 
Bay lên thăm chiến trường xưa
Cao nguyên Đăk Lăk đang mùa trổ hoa
Cà phê nở trắng rừng xa
Nay ta trở lại như là thăm quê
Rất nhiều đồng đội cùng về
Ôm nhau mà nghĩ mãi về… ngày xa
Năm mươi năm đã trôi qua
Nay ta trở lại, ngỡ là đang mơ
Khang trang đổi mới, không ngờ
Hố bom, nhà đổ…, dấu xưa, xóa rồi
Hôm nay rạng rỡ dưới trời
Nhà cao, đường rộng, rạng ngời cờ, hoa.
 
Sáng nay mồng chín tháng Ba (09/3)
Đoàn lính cựu Quân đoàn 3 xếp hàng
Trang nghiêm vào viếng nghĩa trang
Hàng trăm ngôi mộ thẳng hàng dọc, ngang
Thắp nhang, lệ chảy hai hàng
Thương bao đồng đội dọc ngang một thời
Lúc ngã xuống, tuổi hai mươi
Hiến thân, giải phóng đất trời Tây Nguyên
Từng mộ bia, sáng ngời tên
Những người lính trẻ làm nên sử vàng.
 
Cao nguyên nay đã khang trang
Cà phê xanh ngát, bản làng yên vui
Pơ lang đỏ thắm núi đồi
Ch’rao bay lượn gọi mời khách thăm
Đồng đội ơi, chỗ anh nằm
Chim rừng luôn vẫn ghé thăm mỗi ngày
Tây Nguyên ơi, diệu kỳ thay
Cồng chiêng trỗi nhịp, những ngày tháng Ba.


(Ảnh chụp sáng 09/3 tại Nghĩa trang TP. Buôn Ma Thuột -
Tác giả Hoàng Đại Nhân số 1 bên trái)


Sài Gòn, 11/3/2025
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan