Thơ Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 05:04 10/05/2025 Lượt xem: 11
Thơ Nguyễn Sơn Hải
 
ĐÊM BÃI KHÁCH*

Đêm ngàn bãi khách dừng chân
Đung đưa cánh võng, ngưòi thân xa dần
"Bắt cô trói cột" ân cần
"Khó khăn khắc phuc" lời răn quân hành
Màn che yên giấc đêm thanh
Gió ru quân ngủ vòm xanh đại ngàn
Cuộn quanh mây trắng từng làn
Hành quân chân mỏi miên man mơ màng
Trong mơ em đón đầu làng
Chúc anh dũng khí hiên ngang diệt thù
Lời em thức tỉnh giấc mơ
Còi vang Bãi Khách các "B" xếp hàng
Chỉ huy hiệu lệnh nhẹ vang
Đoàn quân sốc gọn tư trang sẵn sàng
Đường xa chiến trận vinh quang
Rừng cây Bãi khách rung rung tiễn chào.
-------------------------

*Bãi trú quân đêm của từng trạm giao liên Trường Sơn
 
SANG HÈ

Nồng nồng oi ả nắng non
Chói chang ngột ngạt rằng con chưa già
Lúa đồng thơm lựng phấn hoa
Quyện trong hơi nắng bay xa hương nồng
Phất phơ có ngọn gió Đông
Thướt tha như thể sóng trùng khơi xa
Nắng lên cho tím hoa cà
Cho vàng hoa bí, đỏ hoa gạo đường
Lửa reo phượng vĩ sân trường
Ve kêu réo rắt dạ thương lồ cồ
Gốc cây bóng mát trẻ nô
Mấy cô thiếu nữ bung ô má hồng
Hè sang nắng quyện oi nồng
Lá xanh, hoa thắm sáng bừng tranh quê.
 

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan